Gia Lai: Bạo lực học đường: SOS !
(Cadn.com.vn) - Hàng loạt vụ bạo lực học đường xảy ra trên địa bàn tỉnh Gia Lai thời gian gần đây, khiến các bậc cha mẹ học sinh, thầy cô bức xúc, gây hoang mang trong dư luận. Không chỉ xô xát giữa các em học sinh mà từ mâu thuẫn trong học đường, có trường hợp phụ huynh từ ngoài vào trường dùng hung khí tấn công học sinh, giáo viên. Đáng nói là, nhiều vụ việc gần như còn đang bị bỏ ngỏ trách nhiệm.
Ông Trần Mậu Nhân, Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Du vẫn cho rằng
Vì cái vuốt má…rút dao đâm bạn
sau vụ việc này vẫn chưa phải là bạo lực học đường (?).
Sự việc xảy ra vào lúc 12 giờ 30 ngày 21-12-2011, khi các học sinh Trường THCS Nguyễn Du, (P. Ia Kring, TP Pleiku) đang tập trung tại khu vực phòng học chờ giám thị vào làm thủ tục để thi môn Sinh học, học kỳ 1. Một học sinh tên Võ Minh Đăng, lớp 8/6 đùa nghịch, dùng tay vuốt lên má Lê Minh Tiến, lớp 8/5. Cho rằng mình “bị xúc phạm và mất sĩ diện” trước các bạn nữ, Tiến đã chạy sang phòng bên cạnh gọi Hiếu, lớp 8/7 đến “dằn mặt” Đăng. Khi tới nơi, Hiếu dùng sách giáo khoa đập vào đầu Đăng. Đăng giằng được cuốn sách và dùng cùi chỏ đánh vào đầu Hiếu khiến Hiếu bị choáng. Đứng ngoài, thấy bạn bị đánh, Tiến rút dao bấm thủ trong người ra đâm 3 nhát vào vai Đăng và Hiếu cũng rút dao bấm “bồi” thêm vào người Đăng 6 nhát nữa. Thấy cảnh tượng này nhiều học sinh hoảng sợ la ó, một số nhảy vào can thì bị Hiếu cầm dao rượt đuổi... Sau khi sự việc xảy ra, mẹ Hiếu đi cùng một thanh niên đến bệnh viện thăm Đăng. Sau khi hỏi han, trò chuyện, người thanh niên đi cùng có những lời lẽ đe dọa khi nghe bố Đăng nói sẽ báo cáo sự việc tới Ban giám hiệu nhà trường. “Tôi mong muốn con tôi được an toàn khi đi học lại và giữa nhà trường với các cơ quan chức năng phải xử lý triệt chúng tôi mới yên tâm được” – ông Toàn lo lắng.
Trước đó, ngày 16-11-2011, nhà trường cùng lực lượng CA đã ngăn chặn kịp thời 2 vụ học sinh chuẩn bị hung khí đánh nhau tại Trường THCS Nguyễn Huệ (cơ sở 2, 108 - Lê Lợi, TP Pleiku) và THCS Huỳnh Thúc Kháng (P. Yên Đỗ, TP Pleiku). Qua tìm hiểu, vì những xích mích không đáng có giữa lứa tuổi học sinh với nhau nhưng sự manh động và sẵn sàng dùng “hàng nóng” khiến phụ huynh, nhà trường cũng như toàn xã hội lo lắng.
Em Võ Minh Đăng với những vết thương bị bạn đâm.
Trách nhiệm nhà trường, phụ huynh quá yếu
Trong khi các vụ việc xâm hại đến sức khỏe và tính mạng của cả giáo viên và học sinh đang là vấn đề nóng tại địa phương, được nhiều người hết sức lo ngại thì nhà trường không thẳng thắn thừa nhận và đề nghị các cơ quan chức năng vào cuộc giải quyết triệt, đằng này tìm cách... né vì sợ ảnh hưởng đến việc thu hút học sinh năm sau cũng như thành tích của trường mình. Trở lại vụ việc học sinh Võ Minh Đăng bị bạn đâm trong trường, ông Trần Mậu Nhân, Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Du phân bua: “Nhà trường đã cử cán bộ y tế, giáo viên chủ nhiệm và bản thân tôi đã lên bệnh viện thăm các em rồi. Thấy tình trạng cũng hết sức bình thường. Trên đùi, rồi sau lưng đếm thì 9 vị trí chứ mình cũng chưa biết là mức độ nó thế nào. Đây là lần đầu tiên xảy ra sự việc này trong trường” (!?). Trong khi đó thực tế hoàn toàn khác, trong khi trước đó hơn một tuần, Trường THCS Nguyễn Du cũng xảy ra vụ một học sinh bị đâm vào gáy gây thương tích nặng...
Ngoài ra, tại một số trường trên địa bàn tỉnh Gia Lai cũng xảy ra tình trạng học sinh dùng hung khí tấn công giáo viên, phụ huynh mang súng, mã tấu vào trường tấn công học sinh. Như vụ học sinh tấn công, đập xe máy của thầy giáo xảy ra tại Trường THCS Lê Quý Đôn (TT Kbang, H. Kbang) ngày 13-10-2011. Trước đó, tại Trường THPT Lương Thế Vinh, TT Kbang, học sinh Lương Thái Chúc đã tấn công thầy Huỳnh Văn Trọng, giáo viên dạy ngoại ngữ và thầy Thái Hữu Thi giáo viên dạy thể dục bằng dao đi rẫy... Rõ ràng, tình trạng bạo lực học đường tại các trường ở Gia Lai thời gian qua đang ở mức báo động. Tính chất, mức độ nguy hiểm cũng khôn lường. Thế nhưng, sự quan tâm, nhận thức của phụ huynh, cũng như nhà trường với học sinh, con em mình còn yếu. Trong khi đó độ tuổi của các em học sinh luôn hiếu động và dễ bị tác động từ những game, phim ảnh bạo lực... Chỉ vì một câu nói đùa cợt, một hành động bột phát của tuổi học trò là các em sẵn sàng dùng đến hung khí đánh nhau. Nhà trường, phụ huynh và các cấp, các ngành cần vào cuộc nhanh chóng, bằng không, hậu quả học sinh gây ra tại học đường sẽ trở thành vấn nạn lớn, bởi sự phức tạp của các vụ bạo lực xảy ra đối với tuổi vị thành niên trên địa bàn Gia Lai có không ít vụ xuất phát từ mâu thuẫn học đường.
Minh Tân